Kết quả tìm kiếm cho "Chung tay xóa nhà tạm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1638
Lâu nay, Gia Lai là địa phương nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đẹp thu hút các du khách.
Đôi tàu hỏa chuyên dụng đã được ngành Đường sắt chạy vào vận hành để đưa đón đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đi Phủ Lý.
Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.
Trong hành trình làm báo, khoảnh khắc tác phẩm được xướng tên tại một lễ trao giải luôn là dấu mốc đáng nhớ đối với người cầm bút. Phía sau niềm vui ấy là những chuyến đi cơ sở, những cuộc gặp gỡ, nhiều lần trở lại hiện trường để kiểm chứng thông tin và không ít đêm thức trắng với từng con chữ. Mỗi tác phẩm được vinh danh đều mang theo một câu chuyện nghề nghiệp dài hơn rất nhiều so với những gì xuất hiện trên mặt báo.
Trong dòng chảy báo chí cách mạng 101 năm (1925-2026), báo chí không chỉ là phương tiện truyền thông mà còn là vũ khí tư tưởng sắc bén, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.
Một thiên thạch Mặt trăng được tìm thấy tại tây bắc châu Phi đang cung cấp những bằng chứng hiếm hoi về một vụ va chạm dữ dội xảy ra cách đây khoảng 3,5 tỉ năm - sự kiện có thể đã làm nóng chảy một phần lớn bề mặt Mặt trăng.
Bước ra từ chiến trường, nhiều cựu chiến binh trở thành doanh nhân, gây dựng những tập đoàn lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và dành nguồn lực cho an sinh xã hội. Trên thương trường, họ vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần không bỏ ai lại phía sau.
Ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Trên hành trình hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, xây dựng được xem là lĩnh vực then chốt cần chuyển đổi mạnh mẽ. Không chỉ quy mô tiêu thụ tài nguyên khổng lồ, mà còn bởi lượng phát thải chiếm tỷ trọng lớn. Những nghiên cứu về vật liệu xây dựng xanh không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.
Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo và sự đồng thuận của Nhân dân, xã An Cư đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh, trật tự cơ sở.
Không chung dòng máu, chẳng cùng quê hương, nhưng dưới mái nhà chung của Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, phường Hà Giang 2, 42 trẻ em mồ côi, 7 người cao tuổi và 7 người khuyết tật đang cùng nhau viết nên câu chuyện về tình thân và nghị lực sống. Với nhiều người, nơi đây là điểm tựa sau những biến cố, mất mát tưởng chừng không thể vượt qua; là ngôi nhà thứ hai giúp họ tìm lại niềm tin, sự sẻ chia và hơi ấm của tình người. Trong vòng tay yêu thương, chăm sóc tận tụy của đội ngũ cán bộ trung tâm, những nỗi đau dần được xoa dịu, những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên, còn những đứa trẻ mồ côi tiếp tục được học tập, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Dù mẹ đơn thân, công nhân hay người nội trợ, nhiều phụ nữ ở cơ sở vẫn dành thời gian tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Sự tận tâm và trách nhiệm của họ góp phần giữ bình yên trong khu dân cư.